Những hình ảnh bình dị về ông Nguyễn Bá Thanh

07/02/2016 18:44

Hôm nay (ngày 25/12 Âm lịch) là ngày giỗ đầu tiên của ông Nguyễn Bá Thanh. Lúc sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh là một lãnh đạo rất gần dân và được lòng dân. Ông cũng là người được đánh giá là một lãnh đạo có những quyết sách táo bạo, có công lớn làm cho thành phố Đà Nẵng phát triển như ngày nay.

Hôm nay (ngày 25/12 Âm lịch) là ngày giỗ đầu tiên của ông Nguyễn Bá Thanh. Lúc sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh là một lãnh đạo rất gần dân và được lòng dân. Ông cũng là người được đánh giá là một lãnh đạo có những quyết sách táo bạo, có công lớn làm cho thành phố Đà Nẵng phát triển như ngày nay.

Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của ông Nguyễn Bá Thanh, báo điện tử PetroTimes xin gửi đến độc giả một số hình ảnh tư liệu về cuộc đời ông.

Ông Nguyễn Bá Thanh trong ngày cưới.(Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bá Thanh và cô dâu Lê Thị Quý chụp ảnh bên người thân trong ngày cưới. (Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bá Thanh (bên trái) thời còn làm Chủ nhiệm HTX Hòa Nhơn 3.(Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bá Thanh trong một lần tặng quà cho bà con.(Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bá Thanh xuống hiện trường một dự án giải tỏa, đền bù.

Ông Nguyễn Bá Thanh trong trận đấu bóng đá từ thiện ủng hộ nạn nhân bão Xangxen 2006.(Ảnh tư liệu)

Phát biểu trong một buổi lễ khi còn làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Lúc sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh là một người rất ham mê bóng đá và góp phần rất nhiều vào sự phát triển của bóng đá Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh đi thị sát đường hoa Xuân của TP Đà Nẵng năm 2012. Ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng và thực hiện việc này ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh là một người rất đam mê cờ tướng. Trong hình là cảnh ông đánh cờ với một người dân tại đường Bạch Đằng (Đà Nẵng).(Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bá Thanh húp thử nồi cháo từ thiện trong ngày khánh thánh bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Ông là người đưa ra ý tưởng và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp lập nên bệnh viện này. (Ảnh: Văn Nở/ Báo Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Bá Thanh trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang tháng 12/2013. Khi ấy, ông đã ra Trung ương làm Trưởng Ban Nội chính. Đây là đợt cuối cùng ông tiếp xúc cử tri với cương vị Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Sau một thời gian điều trị tại Mỹ vì bệnh suy tủy. Ông Nguyễn Bá Thanh về điều trị tại bệnh viên Đà Nẵng gần một tháng rồi mất tại nhà riêng vào ngày 13/2/2015 (tức ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ).

Ông Nguyễn Bá Thanh về với đất mẹ Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng) trong sự tiếc thương của người dân Đà Nẵng và cả nước. Đêm giao thừa năm đó, TP Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa để tưởng nhớ đến những công lao ông đã đóng góp cho thành phố.

Thanh Hiếu

Nguồn Petrotimes: https://petrotimes.vn/nhung-hinh-anh-binh-di-ve-ong-nguyen-ba-thanh-380891.html

Bạn đang đọc bài viết "Những hình ảnh bình dị về ông Nguyễn Bá Thanh" tại chuyên mục Doanh nhân.