Kỳ 19: Năm Cam “hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng

14/06/2016 08:50

Giang hồ Hải Phòng đồng loạt nam tiến đặt nên móng “đón” bà trùm giang hồ đất Cảng - Dung Hà “lập nghiệp”. Cuộc “hội ngộ” với bà trùm phương bắc khiến Năm Cam chẳng khác hổ mọc thêm nanh vuốt trong hành trình chinh phạt lên ngôi vương.

Dung Hà
Dung Hà)

Giang hồ đất Cảng phất dậy Nam tiến

Thời điểm hưng thịnh của đám giang hồ Sài Gòn đang ăn nên làm ra, tại Hải Phòng đám đàn anh “số má” gồm Lâm “già”, Cu “nên”, Dung Hà cũng chộn rộn lao vào cuộc xóc đĩa, thu tô thuế từ những nhà hàng, các điểm giải trí về đêm.

Làn sóng di cư vào phương Nam của giang hồ xã hội đen phía Bắc bắt đầu ào ạt diễn ra từ 1987. Năm 1990, qua Lý Đôi, Thắng “tài dậu”, Thành Chân, Quốc “lũi”, Chung “đen”, Cường “râu” đã lập xong cứ địa trụ tại vùng ông Tạ, địa bàn giáp ranh quận 10 và Tân Bình.

Sau những đợt mở rộng tầm hoạt động ra vùng quận 1 cùng lão Đại, nhóm giang hồ phía Bắc khựng lại trước đàn “cọp” địa phương. Lý “đôi” vươn tay sang chiếc nôi giang hồ quận 4, siết chặt tình “huynh đệ bốn biển là nhà” với trùm Năm Cam.

Đám chiến hữu Việt kiều gốc giang hồ Hải Phòng từ Mỹ về thăm quê hương gồm Hùng “phở”, Thịnh “già” đưa Cu “lý” đến gặp vợ chồng Chung Tâm đang ăn nên làm ra tại căn phố ở đường Đông Du (quận 1). Cuộc hội ngộ giang hồ Hải Phòng có đủ mặt anh tài nâng ly chúc mừng tình giang hồ bốn bể với trùm giang hồ Sài Gòn Năm Cam.

Sau bữa tiệc kết tình huynh đệ Mã Ngưu này, liên minh cờ bạc của Năm Cam tại đại bản doanh 148 Tôn Đản ra đời. Sòng xóc đĩa “đặc sản” phương Bắc, phối hợp những môn chơi tài xỉu, hốt me, ngầu hầm, sập xám hình thành một casino bề thế nhất thành phố.

Căn nhà mặt tiền nằm trên đường Lê Thị Riêng gần ngã sáu Phù Đổng của Phong Xuân Linh, thủy thủ tàu viễn dương, người được xem như mạnh thường quân của đám giang hồ phương Bắc, là trạm dừng đầu tiên trên đất khách phương Nam của nhóm giang hồ Hải Phòng. Thành Chân làm cầu nối sang lãnh địa giang hồ 148 Tôn Đản, hợp tác cùng Năm Cam và đám “kỳ bẻo” Sài Gòn để nền móng đầu tiên của đám giang hồ Hải Phòng được thiết lập vững chắc.

Rồi cũng từ phương Bắc, đàn “quạ đen” gồm nhóm nữ quái Mơ “khổ” - chị ruột Thành chân, Vân Ly và con gái của Hà “lẳng” mở đường thăm dò hành trình vào Nam, tạm ngụ nhà Phong Xuân Linh. Vân Ly và Phong Xuân Linh yêu nhau, thành vợ chồng sau buổi tiệc cưới đặc sệt mùi giang hồ. Tiếp theo, cô con gái của Hà “lẳng” khăn gói theo Tuấn “tăng” về Tân Sa Châu, Tân Bình ở chung sau khi “gạo đã nấu thành cơm”.

Mơ “khổ” quyết chí làm ăn bằng dịch vụ đưa gái đưa gái từ Bắc vào Sài Gòn hành nghề bia ôm, vũ nữ tại các vũ trường, nhà hàng đang nở rộ trong thành phố, chẳng bao lâu sau đó, Mơ “khổ” không những hết khổ, y thị trở thành người đàn bà lắm của nhiều tiền.

Gốc sĩ quan công an ra khỏi ngành từ năm 1980, sau khi rời khỏi ngành, nhờ cái mác nguyên sĩ quan công an Hải Phòng, Minh “sứt” dễ dàng tạo được mối quan hệ thuận lợi cho con đường buôn bán hàng điện tử second-hand nhập về qua đường dây thuỷ thủ tàu viễn dương tại cảng Hải Phòng. Là tên tội phạm thuộc loại có học, biết sử dụng cái đầu và nhất là những kiến thức thời gian phục vụ trong ngành công an.

Minh “sứt” hiểu rõ những khúc quanh, chỗ ngoặt nguy hiểm trên con đường mù tối nhầy nhụa của bóng đêm tội ác, nên thừa bản lĩnh để chọn cho mình cái vỏ bọc đổi màu của con tắc kè để phù hợp với cảnh vật xung quanh không thua Thuyết “buôn vua”. Cặp đôi Thuyết - Minh được đám côn đồ xã hội đen tôn xưng là giang hồ trí thức, văn võ song toàn niềm hãnh diện của giang hồ xã hội đen.

Minh “sứt” chỉ trong thời gian ngắn gã phất lên hàng đại gia trong làng điện tử nội địa. Hầu hết những tên tuổi mạnh tay trong làng thuỷ thủ viễn dương đều là đệ tử cật ruột của Minh. Bài bản, đòn phép, chiêu thức trong nghề được gã được nâng cấp, biến ảo nhuần nhuyễn hơn nhờ tài thao lược và cái đầu thiên biến vạn năng của Minh

Từ màn hữu nghị anh em bốn bể của giới giang hồ, Minh kết thân với Dung Hà, thu phục đám giang hồ Hải Phòng về dưới trướng, để tạo sức mạnh trong thế giới ngầm, nhưng khôn ngoan và cáo già hơn. Minh không bao giờ hòa đồng với các hành vi phạm pháp.

Gã sứt luôn giữ khoảng cách như một thứ áo giáp sắt tự bảo vệ đối với luật pháp cũng như sự an toàn cần có khi phải luôn gần gũi với các hành vi phạm pháp. Minh “sứt” rất hào phóng giúp đỡ đàn em khi có việc cầu cứu, nhưng không bao giờ chịu ngồi chung bàn hoặc xuất hiện trước đám đông. Giữa thập niên 80, Minh “sứt” dời đô về Quy Nhơn. Sau khi cảng Quy Nhơn không còn là thiên đường buôn bán hàng điện tử nữa, Minh “sứt” dõi mắt tiến về Sài Gòn.

Tung tiền vào Sài Gòn, dĩ nhiên là để cho những người thân đứng chủ quyền, Minh tậu một loạt bất động sản gồm biệt thự, bar rượu, khách sạn mini, toà biệt thự ở Vũng Tàu dùng làm nhà nghỉ đón khách nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nhóm chiến hữu Việt kiều Nhật gốc Hải Phòng thuộc đẳng cấp mafia ở cảng Kobé Nhật Bản gồm Ngô Xuân Phương, Hoà “rô”, Thành “bi”… là những chiến hữu đầu tiên nắm tay giới thiệu Minh với ma tuý.

Sau đó Minh sứt được đưa đến gặp một trùm heroin loại gangster đặc sản hoa Kỳ là Bùi Hữu Tài, tức Tài “đen” - Việt kiều Mỹ thường đi du lịch khắp nơi với cái tên Nguyễn Mạnh Cường trong hộ chiếu. Chiếc vỏ bọc công ty TNHH Vận tải đường biển Cửu Long ra đời. Công cuộc làm ăn của công ty Cửu Long thuận buồm xuôi gió với những lô hàng cotainer xuất cảng đi Nhật qua đường biển trót lọt. Minh giàu nhanh với tốc độ chóng mặt.

“Hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng, Năm Cam như hổ mọc thêm nanh
“Hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng, Năm Cam như hổ mọc thêm nanh)

Bà trùm đất Cảng hội ngộ ông trùm phương Nam

Trong những năm 1990, liên minh giang hồ Nam-Bắc hình thành. Đây được coi là bước đệm để dọn đường cho Dung Hà - nữ quái khét tiếng bậc nhất giang hồ đất Cảng thời điểm bấy giờ Nam tiến.

Dung Hà họ Vũ - sinh năm 1965 trong gia đình đông anh em ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Mẹ mất sớm, từ bé Dung Hà cùng các anh chị bươn chải kiếm sống quanh chợ Sắt, chợ Tam Bạc. Nhặt sắt vụn, chôm chỉa là những công việc Dung Hà đã trải qua suốt thời thơ ấu.

Những năm 80 thế kỷ trước, Hải Phòng trở thành bến buôn lậu của các thủy thủ tàu viễn dương. Ít học, nhưng thông minh, cực kỳ nhạy bén, Dung nhanh chóng kiếm được bộn tiền và tập hợp 1 đội quân có đầy đủ “hàng nóng, hàng lạnh”.

Từ buôn lậu Dung Hà chuyển sang bảo kê nhà hàng, vũ trường, rồi mở sòng bạc ngay tại nhà mình. Tuy nhiên, giới giang hồ Hải Phòng tôn Dung Hà lên làm đàn chị không phải vì lắm của nhiều tiền, mà bởi sự liều lĩnh, táo bạo ít có tay anh chị nào có được.

Hùng “cốm” là người tình của Dung Hà và cũng là một tay sát thủ bị Công an Hải Phòng bắt năm 1987 vì tội cướp có vũ khí. Dung vạch kế họach giải cứu người yêu bằng sự táo bạo vốn có của mình, đó là giấu quả lựu đạn trong khúc giò lụa gửi cho Hùng “cốm” để tấn công cảnh sát khi ra tòa xét xử.

Cảnh sát điều tra tập trung làm rõ ai là kẻ gửi lựu đạn để tấn công cảnh sát. Hùng đã phải vào phòng giam đặc biệt đột ngột bệnh nặng và chết trong phòng giam. Từ đó, Dung Hà không còn là một phụ nữ thuần túy, trở thành đồng tính luyến ái nữ sau cái chết của Hùng. Chỉ thích tìm cho mình những cô “vợ” xinh đẹp, dễ thương, dù ả cũng là loại “đái không qua ngọn cỏ”.

Bản chất liều lĩnh, táo bạo, đầu óc nhạy bén biến Dung Hà thành nữ tội phạm nguy hiểm, đậm chất xã hội đen. Ả trừng phạt không thương tiếc những kẻ nào dám xía vào chuyện làm ăn của mình, và cũng rất mưu mẹo khi hành động.

Vụ cướp sòng bạc lớn ở Kiến An có Hải “bánh” và một tên đàn em khác, chỉ 3 người và một khẩu súng ngắn, Dung cùng Hải “bánh” xông vào sòng bạc, bắt tất cả con bạc úp mặt vào tường rồi lấy sạch tiền trên chiếu, tiền trong túi từng đứa. Cho tiền vào bao tải xong, Dung ra lệnh con bạc ngồi quây tròn giữa nhà, Hải xách hai can xăng, mỗi can hai chục lít đổ chung quanh, rồi vẩy xăng vào người con bạc, tuyên bố, “đứa nào kêu cứu thì sẽ bị ném lửa vào người”.

Khóa cửa ngoài, Dung cùng tên đàn em ôm tiền đi ra, Hải ngồi canh cửa. Trong nhà có tiếng thì thào: “Nó đi chưa?”, Hải quát lớn: “Ông mày còn ở đây”. Cả bọn ngồi im không dám động đậy. Nửa giờ sau, có người đến gọi cửa, con bạc mới biết Hải đã biến mất tự khi nào.

Dung trở nên giàu có nhanh chóng. Hải Phòng lúc bấy giờ, chưa có nhiều ôtô riêng, để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chỉ là xe máy, Dung sắm cho mình chiếc Rebel loại xịn nhất. Các đệ tử cũng được đàn chị sắm cho cả dàn xe xịn. Có tiền, Dung cũng được tiếng là chơi đẹp với đám “ong ve”. Những đứa phục vụ tại nhà đều được chị nuôi ăn sung mặc sướng. Đứa nào chẳng may bị bắt đều được bà chị thăm nuôi, tiếp tế đầy đủ. Miễn sao, khi “đàn chị” cần là sẵn sàng đao búa.

Nhìn vào sự lộng hành của Dung nhiều người dân Hải Phòng tin rằng, Dung là một thế lực ngầm không thể triệt phá. Thế nhưng, do tổ chức công khai, Công an TP.Hải Phòng đã triệt phá công ty cờ bạc này. Ngày 24/10/1995 Dung bị tòa kết án 7 năm tù về tội danh này. Tháng 9/1998, Dung được ân xá trở về địa phương sau hơn 3 năm ở tù, lúc này đã 33 tuổi.

Dung gần như suy sụp sau khi mãn hạn tù trở về, đất cảng Hải Phòng đã trở nên đìu hiu do việc buôn lậu bị đình trệ, Dung bàn với Minh “sứt”, ông anh đỡ đầu về triển vọng làm ăn ở Miền Nam. Lúc này, Minh đã lót ổ trước nên nhóm giang hồ Hải Phòng vào Sài Gòn bắt đầu bén rễ, tạo lập được một nền móng đầu tiên, sẵn sàng cho những cuộc chiến giành bến bãi, giành đất sống tại vùng trù phú này

Trong lúc này Dung nghĩ đến chuyện vào Sài Gòn gây dựng lại cơ đồ. Dung Hà bảo với Minh: “Em đã có sẵn mối quan hệ với Năm Cam, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi mình vào trong đó để gây dựng cơ đồ”. Minh Sứt suy nghĩ thật lâu, chẳng còn cách nào khác, y gật đầu. Dung điện thoại cho Năm Cam mời: “Đàn anh ra đất Cảng với em một chuyến được không?”. Bên kia đầu dây, Năm Cam hồ hởi: “OK!”. Sau chuyến đó, Dung theo gót Năm Cam vào Nam lập nghiệp.

>> Đón đọc chuỗi bài về Năm Cam tại đây: https://thuongtruong24h.vn/tag/nam-cam

Nguồn: https://baophapluat.vn/phap-luat/ky-19-nam-cam-hoi-ngo-ba-trum-giang-ho-dat-cang-217659.html