Mark Zuckerberg nhìn lại Facebook 2018: Chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi hứa

30/12/2018 14:01

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Mark đã từ một ứng cử viên tổng thống trở thành một trò hề trên mạng xã hội với vô số những chỉ trích từ không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều nơi khác. Dù vậy, trong bài đăng cuối năm mới đây, Mark dù hơi dè chừng nhưng vẫn rất lạc quan về những gì Facebook đã và sẽ làm.

Kỳ thực, năm 2018 có thể xem như năm khó khăn nhất trong 14 năm kể từ khi Mark lập Facebook trong căn phòng ký túc xá thuộc Đại học Harvard. Không chỉ có bê bối Cambridge Analytica mà sau đó là cả cuộc điều trần trước sự chất vấn của các thượng nghị sĩ, rồi vụ hack ảnh hưởng tới 29 triệu người dùng,…

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Mark đã từ một ứng cử viên tổng thống trở thành một trò hề trên mạng xã hội với vô số những chỉ trích từ không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều nơi khác. Dù vậy, trong bài đăng cuối năm mới đây, Mark dù hơi dè chừng nhưng vẫn rất lạc quan về những gì Facebook đã và sẽ làm.

Đàu tiên, Mark nói về những thay đổi mà Facebook đã làm: “Chúng tôi đã thay đổi DNA cơ bản của chúng tôi để tập trung hơn vào việc xử lý những thứ xấu xảy ra trên Facebook. Điều đó bao gồm giải quyết sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử, chặn các bài viết có hại và mang tính bạo lực, bắt nạt và hứa sẽ cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của họ đầy đủ hơn.”

Mark cho biết hiện Facebook đang có 30.000 nhân viên đang làm việc về các vấn đề an toàn và quấy rối trên Facebook, đồng họ cũng đã đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho vấn đề bảo mật. Anh thừa nhận rằng những điều này không thể giải quyết triệt đề trong một năm nhưng hiện Facebook đã khởi động nhiều kế hoạch để giải quyết: “Khi xưa chúng tôi không tập trung đúng mức cào các vấn đề này nhưng giờ đây chúng tôi đã chủ động hơn rất nhiều.”

Mark nói thêm rằng: “Tôi đã nhận ra được rất nhiều từ việc tập trung vào các vấn đề này và vẫn còn rất nhiều việc phía trước. Tôi tự hào về những tiến bộ đã đạt được trong năm 2018 và biết ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi đạt được điều đó, bao gồm các nhân viên công ty lẫn những đối tác, các nhà nghiên cứu độc lập và cả những người đã phản hồi cho chúng tôi. Tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của những vấn đề quan trọng này trong năm tới.”

Về thử thách cá nhân trong năm 2019, nếu như những năm trước anh đặt thử thách đọc sách, học tiếng phổ thông hay phát triển phần mềm trợ lý cá nhân mang tên Jarvis,… thì năm nay, mục tiêu sẽ là sửa lỗi Facebook. Rõ ràng đó là một mục tiêu không dễ gì thực hiện và có thể sẽ còn kéo dài rất lâu nữa. Dù vậy thì hy vọng anh sẽ có cách giải quyết được các vấn đề, làm cho Facebook an toàn và thân thiện hơn tới tất cả người dùng.

Bên dưới đây là toàn văn bài đăng nhìn lại năm cũ của Mark Zuckerberge

https://www.facebook.com/zuck/posts/10105865715850211